Tháng Một về trong sắc nắng vàng tươi
Lòng người cũng dâng trào niềm hứng khởi
Đông lui gót nhường bước chân Xuân tới
Cả đất trời chung rộn khúc ca vui.
Dõi mắt nhìn theo mảnh lá buông lơi
Cài sợi nhớ gửi người nơi phía đó
Bao luyến thương ghim vào trong cánh gió
Trao tới người... đừng tàn nhé... gió ơi !
Tháng Một về... mai chúm nụ xinh tươi
Đào hàm tiếu mỉm nụ cười rạo rực
Bao loài hoa đã tưng bừng khoe sắc
Vẫn âm thầm, trầm mặc mộc miên thôi.
Mộc miên còn hoang hoải tiễn Đông trôi
Hoa còn trốn để nhường chồi vươn nảy
Đợi Hạ về thắp lên chùm lửa cháy
Rực tim hồng... thương nhớ mãi khôn nguôi.
Tháng Một về... lòng ai vẫn chơi vơi
Vẫn lặng lẽ đợi người nơi phía ấy...!
MỘC MIÊN
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)