Bài thơ: Xem bói
Nhà thơ: Đặng Xuân XuyếnCưới vợ rồi lại bỏ
Đủ 3 lần mới thôi
Đời lấm lem, vẹo vọ
Rút ruột mà nhả tơ.
.
Đi xem thầy bảo thế
Về nhà cứ lo lo
Đường tình duyên đến tệ
Nửa đời đằm bến mê.
.
Mẹ bảo, xưa ông ngoại
Khen cháu mình tài trai
Duyên tình tuy lận đận
Công danh ắt phát tài.
.
Giờ mới tuổi bốn hai
Chưa một lần yêu ai
Nghề hai năm chín việc
Biết năm nao phát tài.
*.
Tặng nhà thơ Ái Nhân
Hà Nội, 10.05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng