Bài thơ Rằm tháng riêng - Trần Vấn Lệ

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: Rằm tháng riêng​

Nhà thơ: Trần Vấn Lệ

Rằm Tháng Giêng Ta, Đà Lạt vẫn còn Tết! Hoa đào chỉ nở hết khi Thiên Nga tới nhìn...

... để trả lại hồ xanh cho trời xanh soi bóng! Bạn ơi đừng cử động để đồi Cù đứng yên...

... để Thiên Nga làm duyên với hoa đào lần cuối rồi mùa Hạ sẽ tới khi Thiên Nga bay xa...

Bạn ơi chữ Sơn Hà có nghĩa là Hoa Mộng. Chúng ta trong đời sống, yêu hoa và mộng mơ!

Chúng ta thả hồn thơ bay thơm trời Đà Lạt. Những em nữ sinh hát mừng khuynh diệp lá non...

Bạn ơi không ai buồn những ngày xưa phố núi. Đi từ đầu tới cuối Đà Lạt thơm phấn thông!

Chúng ta tới tận cùng là Đà Lạt bát ngát, Thiên Nga dang cánh bạc mà Mimosa cứ vàng...

Tôi không chờ hoa tàn để nói lời yêu quý! Với tấm lòng chung thủy, Đà Lạt luôn dễ thương...

... như mái ngói sân trường thắm hồng môi con gái! Thiên Nga sẽ trở lại hoa đào mình sang năm...

Thế mà tôi âm thầm nở xa lìa Đất Nước. Nước mắt cứ chảy ngược về từng mỗi câu thơ!

Câu thơ mờ nắng mưa!
Câu thơ nhòe nước mắt!
Về đồi sim úp mặt một ngôi mồ cô đơn!

Đà Lạt tôi đẫm sương, nén nhang tàn tàn... tạ!

(2:22 am, 7.12.2022)
Nguồn ảnh: internet

bai tho ram thang rieng tran van le.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom