Bài thơ: Cày
Tác giả: Trần Đức HiếuMới giêng đâu đã hết xuân
Vợ lo kêu gọi ra quân đi cày
Một mình trong gió heo may
Sắc xuân mây nước đong đầy tình yêu
Non non, nước nước thật phiêu
Phi nông là cả bao điều trở trăn
Một là sẽ thiếu cái ăn
Hai là sợ vợ dữ dằn mắng cho
Đàn ông mà chả biết lo
Kém chi đầu óc con bò ngu lâu
Thôi thì chịu khó dãi dầu
Mùa màng thu hoạch đứng đầu bội thu
Đêm về nghe tiếng chim gù
Chồng khấn vợ khởi, con cu rộn ràng
Mai đây thu hoạch mùa màng
Nhà mình lúa tốt nhất làng mình ơi
Thừa tiền ta sẽ đi chơi
Ta đi du lịch khắp trời Việt Nam .
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)