Chặng đường đã qua - Cang Phan

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Lần này về thăm quê, cũng như những lần trước gợi nhớ quá khứ nên đăng lại bài thơ:

CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA​


Tìm về một thoáng quê hương
Lũy tre râm mát,con đường nắng phơi
Lấy khăn lau bụi cuộc đời
Tung tăng tuổi nhỏ một thời ở đây

Lớn lên đèn sách cùng Thầy
Mẹ mua con chữ héo gầy hạt cơm
Học hành sẩy bước đường trơn
Được năm ba chữ đem chôn luống cày

Men đời vừa nhấm đã say
Áo cơm chếnh choáng chia hai khoảng trời
Quê hương vạn dặm trùng khơi
Thương cha nhớ mẹ phương trời biệt xa

Loay hoay măng hoá tre già
Giật mình nhìn núi trăng tà ngậm sương
Sững sờ úp mặt vào gương
Ta đi trong cõi vô thường người ơi !

30/12/2017
MIỀN HOÀI NIỆM

chang duong da qua cang phan.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom