Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Chiều chơi vơi
Dã Quỳ (THP)Chiều mặt trời ngủ sớm
Mây xám sà xuống chơi
Cô đơn buồn ghé lại
Em nghe lòng chơi vơi.
Chiều lao xao tiếng gió
Thì thầm lời dịu êm
Mùa thu nào qua ngõ
Đưa anh về bên em.
Chiều sau mưa nặng hạt
Phố núi dày sương giăng
Cánh ô nhàu sũng ướt
Môi hôn còn vết hằn.
Vì đời không cổ tích
Nên gặp rồi chia xa
Niềm riêng anh còn giữ
Hay theo mưa nhạt nhoà?
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ