Bài thơ Quê nhà tháng ba - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Quê nhà tháng ba​

Tác giả: Dã Quỳ (THP)

Con ve lạc mùa lạnh cóng sớm mờ sương
Mặt trời tháng ba dậy sớm hơn thường lệ
Nàng Bân đan áo cho chồng xong chưa sao trời còn lạnh thế
Làm lũ hoa chuông vàng cứ oằn mình rực rỡ chào đông.

Cụ ông run run lùa lũ vịt ra đồng
Thở đầy hơi sương như vừa hút xong điếu thuốc
Tiếng vịt kêu bầy, tiếng chim chuyền vọng vang lảnh lót
Dậy một góc đồng buổi sáng tinh sương.

Tháng ba quê nhà đầy ắp những thân thương
Đầy ắp những rộn ràng trên con đường quanh co nối dài thân thuộc
Cũng là ồn ào, nhưng ồn ào không làm người ta ngột ngạt
Bất chợt em ước ao hay “bỏ phố về vườn”!

Để mỗi ngày bớt dần một ít bon chen
Thêm vào một ít hồn nhiên cùng cỏ cây xanh mát
Bớt dần bụi xe, nhiễu nhường làm đời mình thấy nhạt
Thêm vào một ít mặn mòi, tươi mới tháng ba - quê…

Dã Quỳ (THP)


bai tho  Quê nhà tháng ba - Dã Quỳ (THP).jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom