Bài thơ Yêu chưa lần nuối tiếc - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Yêu chưa lần nuối tiếc​

Tác giả: Dã Quỳ (THP)

Thêm một mùa tháng Ba đi trên tóc
Vài sợi đen lốm đốm vệt mây chiều
Mắt giờ nhìn xa cũng nhòe đôi chút
Chỉ còn lòng nguyên vẹn những niềm yêu.

Yêu con nắng giữa trưa trời ngưng gió
Ngang hiên nhà hừng hực bỏng bàn chân
Yêu vạt hoàng hôn chân trời thẫm đỏ
Níu màn đêm về tĩnh lặng riêng phần.

Yêu ngay cả lòng cằn khô phiền muộn
Nén thở dài, mắt ngân ngấn chực tuôn
Để những lúc đời đủ đầy tròn vị
Biết nói cảm ơn với những nỗi buồn.

Mỗi thời khắc đến - đi đều hữu ý
Nên em yêu bằng tất cả tâm hồn
Và cũng để không một lần phải nói
“Giá như mình yêu nhớ tháng ba hơn”

Dã Quỳ (THP)
Pic: Vết Thời Gian

Bài thơ Yêu chưa lần nuối tiếc - Dã Quỳ (THP).jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom