Bài thơ Khát - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Khát​

Tác giả: Dã Quỳ (THP)

Anh giấu cơn mưa ở đâu
Để tháng Ba nắng đổi màu cong queo ngọn cỏ
Giữa trưa oi nồng mỏi mắt tìm cơn gió
Bầu trời xanh, xanh tít tận trên cao.
Tháng Ba, em khát anh
đất khát trận mưa rào
Con đường bụi mù
hàng cây khoác chiếc áo nâu cúi đầu thinh lặng
Yêu nhau qua bao ngày nắng
Còn chưa đủ nồng nàn, bỏng cháy sao anh?
Nắm hạt đang cần bung nảy chồi xanh
Em cũng cần anh cho một ngày trong lành nhịp thở
Căng lồng ngực ra giấu nhẹm là đang nhớ
Anh ơi, cùng kiệt nắng rồi!
Triền lá xạc xào khô khốc dỗi hờn rơi
Trách cơn mưa vô tình còn mãi hoài chưa đến
Có lẽ nào giữa muôn ngàn trông ngóng
Anh hiểu mà dửng dưng bỏ mặc nỗi mong chờ ?
Em khát anh và
đất khát những cơn mưa !
Dã Quỳ (THP)
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom