Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Lạc lối trong nhau
Nhà thơ: Dã Quỳ (THP)Trăng sắp tàn trên bến Văn Lâu
Ta về thôi anh lỡ rồi câu ước hẹn
Huế vẫn mặc trầm như ngày duyên chưa đến
Xin hãy giữ lòng quyến luyến phút chia xa.
Thôi về đi anh, về với người ta
Em đã quen những đêm nhoà nước mắt
Thương anh nhiều, lòng thương em là thật
Nhưng chuyện tình mình sao vẹn lối đi chung?
Bởi sông Hương buồn
hay bởi điệu nàng Vung
Ai nỡ phụ tình ai thủy chung,
ai nỡ bày chia cách?
Muốn nói thêm vài lời hờn trách
Mà không đành nên cứ thế lặng im.
Anh vốn chim trời phiêu bạt tứ phương
Em kẻ lữ hành cô đơn trong nghìn người đi - đến
Làm sao đủ duyên để gọi là định mệnh
Níu thương dài nhớ tận tìm nhau ?
Ta về thôi anh
trăng đã tàn trên bến Văn Lâu!
Dã Quỳ (THP)
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng