Bài thơ Chuyện kể thành thơ tưởng khó thành dễ - Phạm Du

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Chuyện kể thành thơ tưởng khó thành dễ​

Tác giả: Phạm Du

Tưởng khó hóa dễ.jpg

Hôm qua gặp bé trên đường
Kè kè bắt chuyện thấy Vương chút sầu
Bé này mái tóc màu nâu
Đôi môi màu đỏ má màu phấn son

Bây giờ còn vướng mùi hương
Thơm như hoa nở mà thương quá trời
Ngày qua cũng được mấy lời
Bé luôn đưa chuyện còn mời xuống chơi

Nhìn qua cái vẻ vui tươi
Thân hình nho nhỏ dáng người dễ coi
Nụ cười mãi nở trên môi
Mắt nhìn trong suốt rạng ngời bình minh

Đổng đưa câu chuyện gọi tình
Ngọt ngào lời nói dáng hình còn đây
Hôm nay cũng định xuống ngay
Suy đi nghỉ lại lấy may không hè

Chuyện tình sợ nghĩ ong ve
Xuống mà gặp bé thì kè chuyện luôn
Nhưng mà ông bác hơi buồn
Tính tình ông ấy dễ buôn được gì

Bà cô cũng lắm thị phi
Chào mà không đúng chắc chi dể nhờ
Vụ này đâu dám dể trơ
Trong nhà con bé ai nhờ được không

Bắt đầu đi mãi lòng vòng
Trong đầu suy nghĩ một dòng âu lo
Ngồi mà cứ đắn rồi đo
Thế là suy tính đến giờ liều luôn

Nhắt xe phi thẳng đầu đường
Đi lui đi lại ngoài vườn giả ho
Đánh hơi vài tiếng thật to
Cũng may ông bác bà cô vắng nhà

Bé liền vọng tiếng đưa ra
Vào đi đừng ngại mẹ cha đi làm
Em giờ chỉ có ngồi nằm
Giữ nhà chẳng biết giờ làm chi đây

Giờ thì anh đến nơi này
Cũng vui có chuyện cho ngày nó qua
Bé này nói ngọt như quà
Trong lòng hớn hở sướng cha gì bằng

Vậy là đi thẳng vào trong
Không cần lo lắng nhìn vòng xem quanh
Đất trời cũng tạo duyên lành
Hôm nay nên phải tính nhanh coi nào

Đi vô tới cửa định chào
Bé liền nói trước thôi nào vào đây
Anh ngồi trên ghế được này
Để em lấy nước, anh hay uống gì

Tôi vui chưa nói được chi
Mới ngồi xuống ghế, tức thì ngạc nhiên
Hôm nay thấy giống nàng tiên
Mắt tôi đơ đảnh gắn liền không ra

Trời ơi đẹp thế luôn à
Hôm nay nhìn khác, khác là hôm qua
Đẹp gì mà đẹp thế bà
Thì thầm trong não quên cha lời mời

Bé bưng ly nước để nơi
Vỗ vai cái nặng mắt rời ra luôn
Bé liền đưa chuyện bán buôn
Nhìn gì nhìn lắm không buồn sao anh

Em đâu có đẹp như tranh
Thấy anh nhìn thế, em thành con điên
Hay là anh thấy bị phiền
Thế thì thay nhé, nhìn liền ngại em

Tôi cười buột miệng nói thêm
Giờ mà thay thật, thì em đứng cầu
Bé liền nói thẳng một câu
Đứng đây đứng đó chứ cầu đâu anh

Bây giờ tôi thấy mặt xanh
Bưng ly nước uống mà chân nhảy dù
Bé này chắc nghĩ mình mù
Mới chơi kiểu đó, nói như thử mình

Thôi thì mình cứ phải tin
Chuyển đề kẻo lỡ làm in thật buồn
Thời nay con gái chơi luôn
Nói ra làm thiệt có chuồn được không

Vậy là tôi phải cười ròng
Nói liền thôi nhé, anh không bằng lòng
Đẹp thì anh cũng chấm công
Nhìn mà không được, thì trông gì kèm

Hôm nay thấy đẹp cũng xem
Lung linh trăng sáng nơi thềm anh mơ
Bé liền nói thẳng khỏi chờ
Yêu anh, em mới đến giờ còn mong

Bây giờ gặp được hết trông
Em khuyên cha mẹ đi lòng vòng chơi
Sợ anh còn ngại tới nơi
Hôm nay không biết anh rời hay không

Tôi như sửng sốt mặt hồng
Hỏi liền, hai bác: chứ không đi làm
Bé liền, vâng dạ chắc cầm
Chắc là ngoài chợ giờ tầm vô nơi

Anh ơi, ở lại mà chơi
Mẹ cha em dặn nhớ mời anh cơm
Thế là cháy hết như rơm
Trong đầu tôi nghĩ bị đơm bẩy vòng

Tôi cười nói thật ngại không
Bé vui vẻ nói, em mong lắm mà
Mẹ cha em cũng thích nha
Nhìn anh hiền hậu thật thà rể ông

Vậy là nói sớm hay không
Sáng ra mình nghĩ lòng vòng hại thân
Trong đầu giờ hết xoay quanh


Niềm vui cũng đáng phải cười
Vui như đã nhận duyên trời ban cho
Mắt nhìn mà thấy lo lo
Bé liền nói thật, "em giờ yêu anh"

Yêu đi mình tín cho nhanh
Cả nhà đồng ý không cần phân vân
Mẹ cha anh chớ ngại ngần
Bây giờ là thuộc tình anh nửa à

Thế là tôi gạch sướng cha
Xin ông cưới lẹ về nhà cày xuân
Đi chơi được vợ sướng chân
Điên gì từ chối hại thân cuộc đời

Tôi cười đồng ý lệ rơi
Không cần nhắt mẹ tới nơi làm gì
Nắm tay em lại thầm thì
Anh yêu em lắm tín chi nửa hè
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom