Đàn bà yêu - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Đàn bà yêu​

Tác giả: Dã Quỳ (THP)

Sau ngần ấy thanh xuân dành chỉ để yêu
Nhận về đớn đau nhiều hơn niềm hạnh phúc
Có lúc tưởng chừng như mình đổ gục
Khi biết tình vốn dĩ chẳng là mơ.

Tủi cực vỡ òa trách non nớt ngây thơ
Đem hết ruột gan yêu mà không lường được mất
Những tưởng đủ chừa
đời điêu ngoa chẳng thật
Vậy mà trái tim lại thêm lần trỗi dậy... đòi yêu.

Người đàn bà chớm tuổi xế chiều
Lý trí một ngày bỗng lu mờ trước những điều thật thà thèm khát
Trách người nhẫn tâm gieo ngọt ngào trước khi bội bạc
Hay trách mình an phận chẳng đành nhắm thẳng hướng bão giông?

Tưởng lòng đủ sâu lại hóa cạn nông
Đứng trước tình yêu lí trí đành bất lực
Lại nhen nhóm tin có lẽ người thành thật
Biện bạch cho mình, rồi lại dại khờ dốc cả ruột gan yêu!

Đàn bà yêu - Dã Quỳ (THP).jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom