Đêm quê hương - Lãng Tử Đa Tình

Yêu Thơ

Administrator
ĐÊM QUÊ HƯƠNG!
*****
Đêm giã biệt...anh về nơi xứ Quãng..
Nhớ hương bùn... thoang thoảng đất Vị Thanh.
Biển Nha Trang...sóng vỗ đập ven gành.
Đưa nỗi nhớ...anh về nơi xa thẳm.

Anh yêu em... và yêu em nhiều lắm..
Vị Thanh buồn... em còn ngắm hoàng hôn..
Có còn nghe... lời anh hát ca buồn.
Rồi nức nỡ...lệ trào tuôn khoé mắt...

Nha Trang buồn... sương rơi đầy trước mặt..
Anh một mình...đi nhặt lá vàng rơi..
Nhớ thương nhiều... về kỷ niệm xa xôi.
Trời không lạnh... bằng hồn tôi trống lạnh...

Vị Thanh ơi... chắc có người hiu quạnh..
Ngó trông về... miền đất lạnh Nha Trang.
Đêm nay buồn.. chắc anh sẽ lang thang.
Ôm thương nhớ... về cô nàng sông Hậu...

Dòng sông xưa... mà bậu chờ anh đó.
Giờ mình em... lặng ngó lá vàng rơi.
Người em yêu...nay biền biệt phương trời.
Mình ên đó... bồi hồi thương nhớ mãi..............

Tặng em!
15/1/2021!
Lãng Tử Đa Tình

dem-que-huong-lang-tu-da-tinh.jpg
 

Yêu Thơ

Administrator
Anh đi rồi..bao giờ anh trở lại??!
Vị Thanh buồn..để cô lái ngẩn ngơ.
Rồi chiều chiều..ôm nỗi nhớ vần thơ..
Ra sông vắng..mà đợi chờ thương nhớ!.

Anh đi rồi..để bài thơ dang dỡ..
Khi đông về..thêm nức nỡ sầu thương!
Đêm chia tay..anh từ giã lên đường..
Về xứ Quãng..bỏ người thương ở lại.

Nha Trang giờ..có nhớ người con gái?!
Bến sông buồn..vẫn mãi mãi chờ mong.
Đông đã về..nơi ấy lạnh lắm không?!
Có còn giữ..chiếc khăn hồng em tặng?!

Dù Nha Trang..mùa đông trời đầy nắng..
Nhưng đêm về..vẫn lo lắng người ơi!
Quàng thêm khăn.. giữ ấm hãy nhớ lời..
Em căn dặn..người ơi anh hãy nhớ!!!

Dù duyên mình..có thành hay dang dỡ..
Khi yêu là..mình đã nợ cùng nhau.
Hứa nghe anh..yêu mãi đến khi nào..
Tim ngừng đập..và kiếp sau yêu lại..

Tặng anh!!!
Như Nguyệt!
Vị Thanh!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom