Bài thơ: Đến lúc
Ngày mai thức dậy em sẽ bắt đầu quên
Một cái tên đã hằn sâu trong trí nhớ
Quên những lần mình lượn vòng dạo phố
Quên lần hẹn đầu bỡ ngỡ lại lo âu!
Ngày mai thức dậy em chẳng nhớ nữa đâu
Hơi ấm bàn tay đã từ lâu vẫn nắm
Quên vòng tay đã ôm em thật chặt
Quên dáng hình, quên ánh mắt của anh!
Ngày mai thức dậy bầu trời vẫn trong xanh
Chỉ có anh sẽ trở thành ký ức
Dẫu tình yêu dành cho anh là có thực
Nhưng chả để làm gì khi người vốn chỉ chơi vui
Em mệt mỏi rồi, em đành phải rút lui...
Thế giới của anh - em trả về nguyên vẹn
Em vẫn ngẩng cao đầu, ko hổ thẹn
Bởi chưa bao giờ em thất hẹn với chính em!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)