Bài thơ Định nghĩa Mẹ - Tác giả: Nguyễn Thơ

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bài thơ: Định nghĩa Mẹ​

Tác giả: Nguyễn Thơ

Mẹ do bà ngoại sinh ra
Lớn lên bà nội sang nhà hỏi xin
Nhà nội mẹ ở kìn kìn
Thế là mấy đứa kin kin ra đời

Mẹ thành bình đựng sữa tươi
Nuôi con khôn lớn thành người hôm nay
Mẹ như cái cuốc cái cày
Quản chi nắng gắt những ngày mưa sa

Mẹ là cánh cửa mái nhà
Khi về thì mở lúc ra khép vào
Mẹ là giúp việc cấp cao
Kiêm luôn thư ký muối, dầu, gạo, ga

Mẹ là cái ca me ra
Ghi hình thu tiếng từ xa tới gần
Mẹ là loa sóng cao tần
Thích tăng chiết áp mỗi lần nóng tai

Mẹ là mật khẩu wi-fi
Để cho con nhớ cả ngày lẫn đêm
Mẹ là bảo mẫu làm thêm
Khi nhà có những trẻ em ra đời

Mẹ là chủ tọa lắm lời
Để xử lũ trẻ dở hơi lắm mồm
Mẹ là tài xế xe ôm
Chở ba bốn đứa sớm hôm học hành

Mẹ là cái cột phát thanh
Là nơi xả stress vơi nhanh nhọc nhằn
Mẹ là cây củi que tăm
Dù mưa hay nắng quanh năm gọn gàng

Mặc dù không đẹp chẳng sang
Không giàu không sáng không vàng chẳng son
Nhưng mẹ là mẹ của con
Tình cao hơn cả núi non biển trời!

Tác giả: Nguyễn Thơ
#LongMe

Bài thơ Định nghĩa Mẹ​ 2.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom