Bài thơ: Đôi khi...
Tác giả: Đặng Vương HưngĐôi khi hạnh phúc là mơ
Là khao khát đến dại khờ người ơi
Đôi khi người cứ xa vời
Thôi đành cảm nhận ở nơi tim mình
Đôi khi yêu chẳng có tình
Đêm khuya mới thấy lặng thinh cửa nhà
Đôi khi ta chẳng là ta
Lắng nghe tiếng gió như là thở than
Đường đời thì lắm gian nan
Đôi khi như đứng trước ngàn mũi tên
Đôi khi ngay ở cạnh bên
Mà không che chắn bắt đền người ơi
Đôi khi sắp trọn cuộc đời
Mà không nói nổi một lời thương nhau...
Đặng Vương Hưng
__
Ảnh: Sưu tầm, chỉ mang tính minh hoạ;
Bài: Rút từ “Lục bát mỗi ngày” - Giải thưởng Hội Nhà văn HN 2021 và Kỷ lục Quốc gia 2022. Ai quan tâm mời inbox liên hệ Đặng Vương Hưng
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ