Bài thơ: Du xuân thăm nước non mình
Tác giả: Cao Hùng CườngMùa xuân phong cảnh hữu tình
Nước non ngàn dặm lung linh rạng ngời
Hãy cùng đi khắp mọi nơi
Ngắm nhìn kiến trúc tuyệt vời người xưa
Tinh anh huyền diệu có thừa
Nhiều điều con cháu cũng chưa sánh bằng
Từ Cà Mau đến Hà Giang
Quê hương gấm vóc bạc vàng mến yêu
Hãy đi học hỏi bao điều
Ghi trong sử sách bấy nhiêu chẳng thừa
Cảm ơn tiên tổ người xưa
Dựng lên tinh tuý
Để chừa hôm nay
Càng yêu quí nước non này
Cha ông vất vả dựng xây để đời
Hãy nhìn ngắm khắp mọi nơi
Quê hương giàu đẹp tuyệt vời đắm say
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "