Khóc đủ rồi thì phải nín thôi
Cần đứng dậy không chơi vơi nữa ...
Người ta có biết là mình đau khổ
Mình tự hai mình trăn trở từng đêm .....
Vết thương nào rồi cũng sẽ êm
Quên hết từ đây đừng thêm buồn nữa ...
Phải kiên cường thôi ( đâu có liều thuốc chữa )
Mình lo cho mình không khóc nữa đâu ...
Năm mới tới rồi ... đừng để lệ vương sầu .....
ĐỨNG DẬY THÔI ...
Thule(29-12-2020
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn