Bài thơ: Đừng hẹn kiếp sau
Tác giả: Hoàng DungCuộc đời này ngắn lắm phải không anh
Vừa hôm nào hai đứa mình mười tám
Ngoảnh đầu lại tuổi xuân thì đã cạn
Thanh xuân mình đã qua mất còn đâu.
Thời gian ơi ...sao mi nỡ trôi mau
Để giờ đây ta quay đầu nhìn lại
Chợt xót xa chợt thấy lòng hoang hoải
Vẫn biết rằng vạn vật cũng đổi thay.
Một vòng đời như chiếc lá trên cây
Mỗi thu đến thêm một lần rơi rụng
Sao bên nhau người lại không trân trọng
Lỡ kiếp này đừng mong hẹn kiếp sau.
Sống làm người là sống để yêu nhau
Gặp kiếp này cứ thương nhau anh nhé
Hãy thương yêu khi ta còn có thể
Đừng mơ mình có thể gặp kiếp sau !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)