Bài thơ: Đường không tối
Tác giả: Phương UyênChỉ mong sau mỗi chiều
Ánh nắng vàng không tắt
Trong lòng luôn thảnh thơi
Chẳng thấy lòng chán ngắt
Tự nhắc nhủ thân mình
Độc thân...
Thì có sao?
Hãy luôn là vui cười
Chẳng phiền lòng...
Vào ai
Cứ thấy...
Mình hạnh phúc
Với chọn lựa mình thôi
Niềm vui đâu xa xôi
Nắng chiều xuống
Điện lên ..
Đường sáng đó
Chẳng bao giờ tối đâu.
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "