Bài thơ: Em còn nhớ...
Tác giả: Quế NguyễnEm còn nhớ hay là em đã quên
Tiếng pháo nổ vẫn vang rền trước ngõ
Khiến lòng ta nhớ mùa xuân năm đó
Nắng ngã chiều bày tỏ một đôi câu
Nhớ về em . Em hiện ở nơi đâu
Mà hoài niệm đã úa nhàu một nữa
Hướng mắt nhìn với bao điều chan chứa
Con tim hồng như bếp lửa trời đông
Em hồn nhiên đôi má ửng màu hồng
Cười bẻn lẻn như ngô đồng trỉu hạt
Gió mang theo cả hương thơm ngào ngạt
Khiến đôi lòng khao khát một tình yêu
Em lòng tôi! Không xinh đẹp mỹ miều
Nét thanh xuân vẫn yêu kiều rạng rỡ
Mong trời cao cho thắm duyên chồng vợ
Để thuỷ chung luôn khắc ở con tim .!
01.02.2021
Thơ: Quế Nguyễn
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)