Bài thơ: Em vẫn là cô gái nhà quê
Tác giả: Nguyễn NgọEm là cô gái thôn quê
Nói năng công việc vụng về lắm anh
Nhưng được tính nết hiền lành
Kính trên nhường dưới đã thành nếp ngoan
Bố mẹ em rất thương con
Bữa no bữa đói mong con trưởng thành
Nên em vẫn được học hành
Không thua kém bạn, ra ngành rồi anh
Em mong có việc làm nhanh
Mà xin khó quá nên đành chờ lâu
Ở nhà giúp mẹ trồng rau
Chăn nuôi gia súc rồi lau cửa nhà
Nhưng nghĩ thấy buồn quá à
Bằng cấp thì có nhưng mà ngồi không
Kiểu này chắc phải lấy chồng
Rồi lại con bế con bồng anh ơi
Bốn năm đại học đi chơi
Phí công bố mẹ để rơi tấm bằng.
Tg-02/02/2021
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)