Bài thơ: Khoảnh khắc
Tác giả: Phấn NguyễnMình cách nhau một khoảng trời xa lắc.
Biết khi nào mới được gặp nhau đây?
Bao yêu thương nhung nhớ cứ đong đầy
Thầm mơ ước sẽ có ngày gặp lại.
Yêu là thế! Có chi đâu mà ngại.
Duyên không thành là tại thiếu nợ thôi.
Cứ thương yêu, cứ nhung nhớ bồi hồi.
Dẫu góc bể, chân trời... không xa cách.
Mình đã có một tình yêu chân thật.
Như cỏ cây, vạn vật...chẳng xa rời.
Cứ yêu hoài, yêu nhau mãi không thôi.
Dẫu vật đổi, sao dời... Tình vẫn thế.
Đời muôn kiếp vậy thôi... nên chẳng thể.
Xa ngàn trùng, dâu bể... chẳng hề xa.
Vẫn yêu thương, vẫn đằm thắm, mặn mà.
Bởi tình ấy trong ta là bất biến.
Đã yêu rồi, là yêu mãi không thôi.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)