Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Làm sao rũ bỏ
Tác giả: Dã Quỳ (THP)Bỗng thèm về bên đồi vắng
Ngồi nghe gió hát vu vi
Ngắm hoa mặt trời vừa nở
Mùa đông chắc ấm thêm nhiều.
Bỗng thèm nhịp đời trôi chậm
Sớm an nhiên đón nắng trời
Trưa ngồi hiên nhà mơ mộng
Nhìn lũ bướm vàng rong chơi.
Bỗng thèm sống đời nhỏ bé
Như hoa cỏ lá trong vườn
Như dòng nước hiền bên suối
Trong ngần, không sắc, không hương.
Bỗng thương, thương mình cùng tận
Những ngày đua với thời gian
Một vòng quay cuồng lẩn quẩn
Làm sao rũ bỏ, thanh nhàn ?
Pic: Quý SG
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "