Bài thơ: Lắng đọng hồn ta
Tác giả: Thanh TâmEm vị tha nên anh nào dám tỏ
Chữ yêu đành để ngỏ đó em ơi
Sợ tổn thương nào dám thốt nên lời
Đành cam chịu suốt đời anh nín lặng
Anh chỉ sợ yêu sẽ là gánh nặng
Khổ ai nhiều nên chẳng ngỏ đâu em
Dẫu đôi khi cứ cảm thấy khát thèm
Nói lời yêu cho thỏa niềm mong nhớ
Nhưng lại sợ người ta hoài nặng nợ
Vương lưới tình lại thấy khổ thân thêm
Thà để mình cứ thao thức hằng đêm
Với nỗi nhớ đơn phương trong lặng lẽ
Và tự cho mình là người mạnh mẽ
Sẽ vượt qua cám dỗ ái tình kia
Tự dối lòng một cách quá vụng về
Đành chôn chặt, câu thề anh bỏ ngỏ
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)