Bài thơ: Lục bát tháng Giêng
Nhà thơ: Hạ VyEm về chạm ngõ tháng Giêng
Xoay câu lục bát giữa miền quê xanh
Nghe từng nỗi nhớ long lanh
Thương con đường nhỏ bóng hình thân quen
Cánh chuồn bên vạt cỏ mềm
Còn chờ trông cuộc trốn tìm của ai
Thời gian cứ mãi trôi hoài
Đông qua xuân đến nắng phơi sắc vàng
Nghe từng kỉ niệm bâng khuâng
Vẫn miền quê cũ dấu chân thuở nào
Gió đưa trên những ngọn cau
Vẫn màu hoa trắng ngọt ngào tỏa thơm
Mái nhà ánh khói lượn vờn
Tựa như dáng mẹ vẫn còn gian truân
Mùa này hoa nở ngoài sân
Về nghe thương nhớ trong tim rộn ràng.
Xem thêm:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "