Bài thơ: Màu áo trắng tinh khôi
Tác giả: Mơ Thi TrầnÁo em màu trắng tinh khôi
Như vầng trăng sáng giữa trời đêm đêm
Mỏng manh như giải lụa mềm
Trải bao ấm lạnh, vui buồn thế gian
Như vàng thử lửa gian nan
Càng nhiều gian khó càng chan chứa tình
Hiểm nguy dịch bệnh rập rình
Áo trắng thành những chiến binh tuyến đầu
Bên người bệnh những lo âu
Tử sinh giành giật phép màu tái sinh
Thương người hơn cả thương mình
Bữa ăn, giấc ngủ mong manh chập chờn...
Em như người Mẹ dịu hiền
Tình thương đắp đổi muộn phiền, đớn đau
Tà áo đưa võng đêm thâu
Ban mai thức dậy một màu... tinh khôi!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn