Một mình em đứng trước biển chiều nay - Nguyễn Thu

Yêu Thơ

Administrator
Một mình em đứng trước biển chiều nay
Sao nổi nhớ anh lại mênh mông đến thế
Biển vẫn vậy , vẫn rì rào sóng vỗ
Sao tình ta không như biển dạt dào?

Một mình em lang thang bờ cát trắng
Gió cứ đùa, cứ thổi tóc bay bay
Dã tràng mãi cứ xe hoài bờ cát
Như tình em vẫn mãi hướng về anh

Một mình em lặng ngắm biển hoàng hôn
Biển thơ mộng ánh lên ngàn lấp lánh
Những đôi tình nhân bên nhau say đắm
Sao đôi mình không thắm thiết như xưa?

Đứng trước biển chiều nay sao em thấy cô đơn
Nhớ những phút giây ta bên nhau tha thiết
Môi tìm môi trao nụ hôn bỏng cháy
Bao yêu thương mãi cuồn cuộn dâng trào

Biển mênh mông em làm sao ... ôm nổi
Sóng cứ dâng , cứ cuồn cuộn vỗ bờ
Một mình em không thể nào ôm trọn
Bởi tình anh mãi vời vợi cách xa...

Con còng gió vẫn miệt mài xe cát
Dẫu sóng kia vẫn cứ mãi vô tình
Như em vẫn ôm hoài nỗi nhớ
Dẫu biết rằng anh đã hết ... vấn vương!

Wild Flower

mot minh em dung truoc bien chieu nay nguyen thu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom