Em đi cho Huế mưa buồn
Con thơ ở lại lệ tuông nhạt nhòa
Nha Trang nắng ngập đường hoa
Rằng em có biết nơi xa ngóng chờ
Thương sao hai trẻ dại khờ
Cứ hoài hỏi mẹ bao giờ về đây
Huế buồn trời rét giăng mây
Mình anh đêm vắng ngồi đây nhớ người
Con thơ hai đứa ngủ rồi
Tiếng mưa làm dạ bồi hồi nhớ thương
Dòng thơ trao gửi vấn vương
Em nơi phương đó có thường nhớ không
Nhớ con thơ, nhớ dáng chồng
Nhớ đàn cá nhỏ, chậu bông trước thềm
Nhớ mâm cơm ấm chiều êm
Ly cà phê đắng em thêm chút đường
Hôm qua con vẫn đến trường
Thiếu em con thấy cung đường vắng hơn
Con đường mưa ướt dẫu trơn
Vẫn không trôi hết cô đơn cõi lòng...!
Ảnh: Dieu Le , Thơ: Ngô Đắc Huynh.
Con thơ ở lại lệ tuông nhạt nhòa
Nha Trang nắng ngập đường hoa
Rằng em có biết nơi xa ngóng chờ
Thương sao hai trẻ dại khờ
Cứ hoài hỏi mẹ bao giờ về đây
Huế buồn trời rét giăng mây
Mình anh đêm vắng ngồi đây nhớ người
Con thơ hai đứa ngủ rồi
Tiếng mưa làm dạ bồi hồi nhớ thương
Dòng thơ trao gửi vấn vương
Em nơi phương đó có thường nhớ không
Nhớ con thơ, nhớ dáng chồng
Nhớ đàn cá nhỏ, chậu bông trước thềm
Nhớ mâm cơm ấm chiều êm
Ly cà phê đắng em thêm chút đường
Hôm qua con vẫn đến trường
Thiếu em con thấy cung đường vắng hơn
Con đường mưa ướt dẫu trơn
Vẫn không trôi hết cô đơn cõi lòng...!
Ảnh: Dieu Le , Thơ: Ngô Đắc Huynh.