Bài thơ: Mưa qua phố nhỏ
Tác giả: Meo MeoXuân đi rồi ta lại thấy chơi vơi
Hoa cũng rũ bỏ cánh rơi hạ thổ
Trời mưa lạnh thêm vệt dài loang lổ
Đốn hạ dần để lấy chỗ hồi sinh
Khắc chiều mưa cho những buổi đăng trình
Vòng tay ấm chờ bình minh rạng nắng
Nhớ miền xa ta về đây thầm lặng
Buổi ban đầu khi trông ngóng thương ai
Giọt thời gian sao cứ thế điểm hoài
Chờ từng khắc nhắc buổi mai về tổ
Nhỏ thôn Đoài ngó bên này bão tố
Khiến sóng lòng cuồn cuộn đổ về đâu
Anh bên đây văng vẳng trái tim sầu
Từng nhát cắt vời vợi đau trong dạ
Hỏi dòng trôi sao giờ này lạ quá
Vướng mắt sầu lạc nẻo lạ sót xa !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)