. . . . . . . NĂM QUA
/(hăn tang trắng hai vạn tháng
2uan tài đem thiêu phải xếp hàng
Giây phút vĩnh biệt nhân gian
Không tiếng than khóc, không dàn người thân
Gió sương lạnh nổi buồn bát ngát
Co vid về nát cõi lòng con
Mẹ cha mất hết không còn
Cuộc đời gió bụi mõi mòn sao dây?
Cha ơi, mẹ ơi, nghe con gọi?
Trăm phần cay đắng đời rau răm
Mà thu đã lạnh rét căm
Cả năm con được ghé thăm đôi lần . . .
/(hăn tang trắng hai vạn tháng
2uan tài đem thiêu phải xếp hàng
Giây phút vĩnh biệt nhân gian
Không tiếng than khóc, không dàn người thân
Gió sương lạnh nổi buồn bát ngát
Co vid về nát cõi lòng con
Mẹ cha mất hết không còn
Cuộc đời gió bụi mõi mòn sao dây?
Cha ơi, mẹ ơi, nghe con gọi?
Trăm phần cay đắng đời rau răm
Mà thu đã lạnh rét căm
Cả năm con được ghé thăm đôi lần . . .