Cri me
Em bên anh trên bờ cát trắng
Ào ạp vỗ bờ những con sóng trầm tư
& mang cả những lung linh huyền thoại
Lặng lẽ ưu tư điệp khúc nhớ thương
Ngoài xa kia 1 con tàu lặng lẽ
Nhấp nhô theo đợt sóng vỗ về
Trời & nước hòa ca, trộn lẫn
Mảng xanh đen Hắc hải thân thương
Biển bừng lên khi mặt trời hé lộ
Những lung linh phản chiếu ánh bình minh
Sepactopol uy nghi & hiện hữu
Anh trỡ về đây huyền diệu tuyệt vời.
Bài thơ gốc của 1 nhà thơ nữ người Nga năm 1974
Bạn Hồ Ngọc Hữu đã có bảng dịch vài năm sau đó
Còn bài thơ này là của mình họa theo bảng dịch của Hữu sau khi Crime trở về với nước Nga
Chúc các bạn vui!
09:41 15/01/2020