Nếu như không có đàn bà - Liên Kim

Yêu Thơ

Administrator

NẾU NHƯ KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ​


Nếu như không có đàn bà
Đàn ông biết kiếm chỗ nào làm vui
Lấy ai dọn dẹp lau chùi
Cửa nhà sạch sẽ anh thời thơm tho

Rồi anh nổi hứng vịnh thơ
Đến trưa tới bữa lấy gì anh ăn
Lấy ai đối đáp thơ văn
Lấy ai là áo gấp chăn mỗi ngày

Lấy ai san sẻ buồn vui
Cùng anh chia sớt ngọt Bùi đắng cay
Lấy ai quát mắng la rầy
Khi anh quá chén đêm say không về

Lấy ai những lúc tỉ tê
Hôm nay anh mệt lấy gì thở than
Lấy ai ngày nhớ đêm mong
Hễ không thấy mặt là trông là chờ

Lấy ai kê ghế anh ngồi
Cơm bưng nước rót anh thời thích mê
Lấy ai những lúc về quê
Họ hàng tấm tắc ngợi khen hết lời

Lấy ai những lúc sa cơ
Ốm đau bệnh tật em kề cận bên
Lấy ai vất vả bon chen
Một ngày hai buổi chợ phiên mua đồ

Để cho anh bữa cơm no
Lại còn ngon miệng không lo đói lòng
Lấy ai những lúc chờ sinh
Cho anh những đứa con cưng tự hào

Vậy nên chớ có tự hào
Đàn bà nếu thiếu thì sao anh à
Vậy không nên thiếu bên nào
Đủ cả hai giới chan hoà niềm vui!

Thái nguyên 22-01-2021
Tg: Liên Kim
Hình minh họa sưu tầm
Bài viết họa vui theo tác giả Dương Nam cảm ơn tác giả

neu-nhu-khong-co-dan-ba-lien-kim.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom