Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Nhà mẹ
Tác giả: Dã Quỳ (THP)Con về ngồi nơi hiên nhà năm cũ
Nhìn tháng mười hai khe khẽ đi qua
Cánh hoa cà phê giật mình vội vàng trắng muốt
Vườn cúc sau nhà đương đậm sắc hoa.
Con tìm lại năm tháng tuổi thơ đã nhạt nhoà
Nơi tấm ván thưng hiên nhà mình cũ kỹ
Lớp đất đỏ ba zan ngày xưa trở màu đậm thêm sắc vị
vết loang ngấm dài chồng chất nếp thời gian.
Cây đào trong gió đông dường như cũng vội vàng
Cởi bỏ chiếc áo già nua trần truồng tắm gội
Chờ mùa Xuân sang thắp ngọn đèn đỏ chói
Dìu dịu hương tình, thổn thức biết bao nhiêu.
Con xuống chợ
Chợ quê có gì đâu mà con thấy thương nhiều
Nắm rau vườn nhà, tiếng người đồng hương chào mời đon đả
Nhà mẹ mộc mạc, chợ quê giản đơn nhưng về nghe ấm lạ
Rửa hồn trong như mạch suối dưới chân đồi.
Cởi bỏ chiếc mặt nạ cuối cùng
con soi lại lòng mình,
dân quê mà bao năm nhận phố
thật xấu hổ, trời ơi!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "