Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Nhân sinh
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuHồng trần âu cũng giấc mộng dài
Sớm mai tỉnh giấc mộng sẽ phai
Nhân sinh một kiếp bi hài kịch
Người theo Cát bụi ... kịch còn ai?
Thôi đừng gạn chắt chuyện đục trong
Gạt ái, sân, si chẳng bận lòng
Ghét, yêu, oán, hận tâm mệt mỏi
Để mình tự tại... mình thong dong!
Hạ tàn, thu tận đông sẽ sang
Mây trời thay áo đón Xuân ngang
Bình an mà ngắm mùa đi đến
Qua những ngày mưa đón nắng vàng!
Gió trước hiên nhà vẫn xênh xang
Giữ tâm bình thản với thời gian
Tóc dẫu phai màu
tuổi Xuân cạn
Cũng chẳng tiếc chi nếu kịch tàn !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "