Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Nhân sinh
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuHồng trần âu cũng giấc mộng dài
Sớm mai tỉnh giấc mộng sẽ phai
Nhân sinh một kiếp bi hài kịch
Người theo Cát bụi ... kịch còn ai?
Thôi đừng gạn chắt chuyện đục trong
Gạt ái, sân, si chẳng bận lòng
Ghét, yêu, oán, hận tâm mệt mỏi
Để mình tự tại... mình thong dong!
Hạ tàn, thu tận đông sẽ sang
Mây trời thay áo đón Xuân ngang
Bình an mà ngắm mùa đi đến
Qua những ngày mưa đón nắng vàng!
Gió trước hiên nhà vẫn xênh xang
Giữ tâm bình thản với thời gian
Tóc dẫu phai màu
tuổi Xuân cạn
Cũng chẳng tiếc chi nếu kịch tàn !
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)