Bài thơ : Phây búc chỉ là sân chơi
Tác giả: Thân CaoDở hay thơ phú của ta
Bài ít bình luận có lạ gì đâu!
Nghĩ suy cho nó đau đầu
Mấy ai! Thơ phú làm giàu bạn ơi!
Đó chỉ là một sân chơi
Vui buồn gửi đó cho đời cho ta
Là sân chơi viết thi ca
Nhịp cầu phây búc chỉ là sân chơi.
Nên người ở khắp mọi nơi
Vào sân chơi có vé mời gì đâu
Thị thành cho đến vùng sâu
Tóc xanh cho đến mái đầu pha sương.
Dù là kinh thái hay mường
Già trẻ nam nữ bốn phương tụ về
Không ai! Thưởng phạt khen chê
Vào sân chơi nhé bên lề ngày xuân.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn