Ta nợ cuộc đời - Duy Nhất

Yêu Thơ

Administrator

TA NỢ CUỘC ĐỜI​

Thơ Duy Nhất

Ta nợ mẹ ta một hình hài
Ta nợ cha ta một bờ vai
Nợ những sớm mai, nợ ngày nắng đẹp,
Nợ đêm dài và nợ những lời ru
...
Ta nợ cuộc đời mấy mươi năm... ấp ủ
Nợ ngọn gió nồm mát rượi dọc tuổi thơ
Nợ những giấc mơ và bài tình ca mãi nhớ
Nợ con đường quen thuộc nặng bước chân
Ta nợ vầng trăng sáng đẹp vô ngần
Nợ lá nợ hoa, nợ tiếng chim ca trong trẻo
Ta nợ bao người lạ - quen khắp nẻo
Nợ câu chào và lời chúc thân thương
Nợ cái bắt tay ta gặp trên đường
Nợ ân tình và bao dung của tình yêu đôi lứa
Ta nợ cuộc đời...đã cho ta một nửa
Đủ sưởi ấm con tim khờ dại một đôi lần
Có thể là... ta đã nợ một tình thân
Xin cảm ơn đời !
Xin cảm ơn người !
Cho ta những yêu thương !

ta no cuoc doi duy nhat.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom