Bài thơ Tâm sự cây xanh 1- Phan Hạnh

xanhngoc

Well-known member

Bài Thơ: Tâm sự cây xanh 1​

Tác giả: Phan Hạnh

Cây xanh lá phổi hành tinh
Cho ta cuộc sống lung linh sắc màu
Bao năm vẹn giữ tình sâu
Chở che bảo vệ dài lâu chẳng màng

Đạn bom rơi xuống trên ngàn
Rừng xà nu vẫn hiên ngang kiên cường
Tự hào sức sống yêu thương
Của cây và đất tựa nương tháng ngày

Bàn tay vun xới dạn dày
Tình người bám đẩt trồng cây gây rừng
Từ thành phố đến đồng bưng
Vươn cao bóng mát ung dung đi về

Đôi khi đau đớn ê chề
Vui chơi xả rác bên lề ta qua
Chặt cây chẳng thấy xót xa
Gây ra bão lũ cửa nhà tan hoang

Lắng nghe cây cũng khóc than
Đồng hành chia sẻ lo toan kịp thời
Cùng nhau gìn giữ ai ơi
Cây xanh tươi mát cuộc đời nở hoa

Tâm sự cây xanh 1- Phan Hanh.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom