Bài thơ Tháng ba, em và Hà Nội mong anh - Dã Quỳ (THP)

Dã Quỳ (THP)

Well-known member

Bài thơ: Tháng ba, em và Hà Nội mong anh​

Nhà thơ: Dã Quỳ (THP)

Về Hà Nội cùng em nhé anh
Tháng ba thành phố mình đẹp lắm
Hoa bưởi, hoa ban và sưa nở trắng
đón đợi anh về!

Đường Phan Đình Phùng tháng ba con nắng gọi hè
Bắt đầu hanh hao một mùa lá rụng
Em nhớ anh, nhớ nhiều mỗi chiều buông xuống
Nhớ bữa cơm cùng nhau anh tấm tắt khen giòn.

Sớm rồi,
em ghé chợ mua gói hoa bưởi con con
Mùi hoa, năm nào sang mùa anh cũng nhắc em mua gội đầu cho tóc mượt
Đêm anh khẽ hôn mà quên mệt nhọc
của một ngày dài.

Về cùng em nhé anh,
phố và em cần lắm một bàn tay
Nhớ hơi ấm anh
mỗi ngày thức giấc chưa quen em vẫn xoay người tìm kiếm
Nhớ dáng người thân thương
em lật tung từng kỷ niệm
mà anh quá xa, với chạm chỉ vô hình...

Tháng Ba, em và Hà Nội mong anh !

Dã Quỳ (THP)

Ps: Nụ hôn còn trên tóc
Yêu dấu đà phai phôi!

Tháng ba, em và Hà Nội mong anh - Dã Quỳ (THP).jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom