Bài thơ Tháng ba lại về - Sơn Trần

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Tháng ba lại về​

Tác giả: Sơn Trần

Tháng ba lại về - Son Tran.jpg


Ở đâu đó trắng hoa bưởi nở
Tỏa hương thơm rực rỡ làng quê
Ngắm nhìn liên tưởng say mê
Báo mùa đông lạnh tái tê không còn

Bao cảm hứng ngọt ngào sâu thẳm
Nhớ quê hương lâu lắm chưa về
Còn đâu tắm nắng triền đê
Cỡi trâu đánh dậm hả hê thủa nào

Quê hương Mẹ thuốc lào một thủa
Khói chua trùng say lả ngất ngây
Giờ đây quê cảnh giống tây
Thuốc lào trống vắng còn say đâu là

Thời thế chuyển người già mai một
Quê hương mình giờ mốt văn minh
Phố phường sáng rực lung linh
Tiết canh lòng lợn ta rinh khi cần

Canh riêu ốc gà tần hảo vị
Rươi tháng mười rán chạy được sao
Ngày đêm thèm muốn ước ao
Trở về quê mẹ được khao chó riềng !!!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom