Bài thơ Thế hệ mới - Thùy Dương

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Thế hệ mới​

Tác giả: Thùy Dương


Thế hệ mới.jpg


Mỗi một ngày nhìn đất nước đổi thay
Ta thấy mình như đang thêm sức mạnh
Đó là sức trẻ thanh niên đất việt
Nối dõi cha ông lịch sử mấy ngàn năm

Lớp thanh niên thế hệ bốn chấm không
Đưa khoa học vào sâu trong cuộc sống
Không ngại khó ngày đêm vẫn mơ mộng
Quyết vượt lên đem cống hiến cho đời...!

Với nghị lực như con sóng giữa biển khơi
Với quyết tâm bằng đôi tay và trí óc
Chẳng hề nản vẫn miệt mài chăm chỉ
Đang ngày đêm vượt khó để vươn xa...

Không hổ danh nước Việt của chúng ta
Lớp thanh niên đang hòa mình vào cuộc sống
Giữa một xã hội đang rất nhiều biến động
Mãi vươn xa xây mộng ước cho đời...

Chỉ có ở đây những sức mạnh con người
Như ngọn đuốc Bác soi đường chỉ lối
Đem sức mạnh quyết tâm không chùn gối
Xây dựng đất nước ta vươn tới tầm cao...!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom