THƠ VÀ ĐỜI
Lục cảm xúc để tìm ý tưởng
Thơ lững lờ còn vướng đám mây
Thơ ơi ! Trở lại nơi đây
Cho tôi thoả nguyện lên phây mấy dòng
Để bày tỏ điều lòng muốn nói
Và thả hồn tiếng gọi con tim
Cớ sao thơ lặn bóng chìm
Như trời thiếu nắng tiếng chim xa đàn
Người làm thơ muôn vàn điều ước
Mong thơ mình luôn được đón xem
Xin đừng hờ hững buông rèm
Cho người sáng tác đan xen nỗi lòng
Tỏ biết ơn cân đong biển cả
Bạn gần xa trước lạ sau quen
Ban mai chiếu rọi trước thềm
Phủ lên ngòi bút càng thêm dạt dào.
12.01.2020
Thơ: Quế Nguyễn
Chủ đề cùng chuyên mục
- New here and happy to be part of the forum. I registered after checking out a few posts and it looks like a great place to learn.
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)