TÌNH GIÓ XUÂN
*****************Gió thì thầm gì đấy?
*
Mà sao hoa vui vậy
Cánh nhẹ nhàng đung đưa
Nép vào búp lá thưa
Vẫn ửng hồng đôi má
*
Gió qua vườn rất lạ
Tất cả như sinh sôi
Tất cả như đâm chồi
Đều khoác màu áo mới
*
Gió ra đồng phơi phới
Chẳng biết gió nói chi
Mà lúa cấy tháng ni
Bỗng như thì con gái
*
Gió qua miền bờ bãi
Lướt nhẹ trên mặt sông
Ơ! Sao thấy sóng hồng
Đang lăn tăn gợn nhẹ
*
Tất cả đều khe khẽ
Đều cựa mình gió ơi
Gió đem đến đất trời
Một tình xuân dào dạt
----
ST: 22/01/2021
TG: Nguyễn Thị Lan
Chủ đề cùng chuyên mục
- New here and happy to be part of the forum. I registered after checking out a few posts and it looks like a great place to learn.
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)