phambachieu
Well-known member
16231
SÔNG NGƯỢC DÒNG
Phạm Bá Chiểu
Người đi theo gió phương nào
Mà tim... sông ngược nỗi đau thơ tình?
16232
CÂY ĐA, MÁI ĐÌNH
Phạm Bá Chiểu
Cây đa vẫn quấn mái đình
Chỉ không còn nữa đôi mình bên nhau
16233
CỎ TRANH QUÊ NHÀ
Phạm Bá Chiểu
Cỏ tranh phủ kín chiêm bao
Cắt về ta lợp hanh hao mái tình
16234
SÔNG MƯA
Phạm Bá Chiểu
Mưa rơi lất phất trên sông
Như trời rắc nỗi chờ mong xuống đời
16235
SÔNG NÚI QUÊ NHÀ
Phạm Bá Chiểu
Sông in bóng núi vút trời
Như tim in bóng một thời có nhau
16236
ANH GIÀU THƠ
Phạm Bá Chiểu
Gái chê anh chẳng có tiền
Anh khoe thơ lắm, nó liền yêu anh
16237
THƠ CHO VUI
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh củ chuối, củ khoai
Nhưng mà gái thích là đời anh vui
16238
GIẢN DỊ LỤC BÁT
Phạm Bá Chiểu
Lục bát, anh cóc cần cao
Nhưng đem tán gái, em nào cũng xiêu
16239
MỘC MẠC LỤC BÁT
Phạm Bá Chiểu
Lục bát anh chẳng phấn son
Nhưng mà gái thích, anh còn xuất chiêu
16240
VỢ ĐANH ĐÁ
Phạm Bá Chiểu
Lời em như búa, như đinh
Mặt mày anh quắt, thơ tình anh vơi
16241
VỢ SƯ TỬ
Phạm Bá Chiểu
Mỗi lần em nổi tam bành
Tình anh khiếp đảm, thơ anh khiếp hồn
16242
THÓI YÊU
Phạm Bá Chiểu
Ban ngày vợ nổi tam bành
Ban đêm dịu ngọt:-Xin anh trả bài
16243
MÂU THUẪN VỢ TÔI
Phạm Bá Chiểu
Vợ, ngày, đanh đá ai bằng
Vợ, đêm, lúng liếng, dịu dàng, nết na…
16244
THƠ CHÂN QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh lục bát nhà quê
Nhưng đem tán gái, hôn mê bao nàng
16245
THI SĨ SỢ VỢ
Phạm Bá Chiểu
Anh đây sợ vợ ai tày
Đành đem quát tháo đổ đầy vào thơ
16246
BÁN THƠ
Phạm Bá Chiểu
Anh đem lục bát bán chơi
Ai ngờ đắt giá, vợ cười mỏi răng
16247
KHI THI SĨ TÁN GÁI
Phạm Bá Chiểu
Em xinh như thể hoa lài
Anh đem thơ tán, chẳng ai dám giành
16248
ĐỜI ANH
Phạm Bá Chiểu
Đời anh bán mặt cho thơ
Bán thân cho vợ, bán mơ cho đời
16249
TÌNH THI SĨ
Phạm Bá Chiểu
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Lấy anh, em được một đời no thơ
16250
CÒN VIẾT
Phạm Bá Chiểu
Đời còn gái thích thơ hay
Anh còn vắt bút viết ngày, viết đêm
16251
EM
Phạm Bá Chiểu
Em cười cong cả hoàng hôn
Áo tung lưới bắt trọn hồn thơ anh
16252
LỤC BÁT TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Lục bát, anh chẳng học đòi
Chỉ cần gái thích là đời lên hương
16253
SAY CẢ THƠ TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Em đừng chớp mắt lá răm
Thơ tình anh uống, tháng năm say mềm
16254
NHỚ HÀ NỘI
Phạm Bá Chiểu
Sài Gòn tung tẩy nắng hồng
Nghe Hà Nội rét, anh lòng đóng băng
16255
SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Miễn cùng sóng bước đôi ta
Cuộc đời địa ngục hóa ra thiên đường
16256
VỢ CHỒNG
Phạm Bá Chiểu
Khắc nhau, nhà cửa u sầu
Hợp nhau thì lại rất đau… cái giường
16257
THI SĨ CŨNG KIÊU
Phạm Bá Chiểu
Họ kiêu lắm của, nhiều nhà
Anh nghèo, ở trọ nhưng mà thơ hay
16258
ĐƠN GIẢN TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu? Em chẳng cần cao
Chỉ cần đủ gạo là vào tim em
16259
THƠ THƠM
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh như thể mắm tôm
Ăn cùng thịt chó bỗng thơm lạ thường
16260
LẠ?
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh nào có hay gì
Những sao thả thính, gái ghì lấy anh?
16261
RẺ MÀ NGON
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh rẻ tựa bún riêu
Nhưng mà ăn phải, gái xiêu tới già
16262
ĐỨNG HÌNH THƠ
Phạm Bá Chiểu
Em xinh chi lắm mà xinh
Để anh Từ Hải đứng hình hồn thơ?
16263
THƠ ĐIÊU
Phạm Bá Chiểu
Thơ tình phải chút điêu điêu
Đem ra thả thính mới nhiều em mê
16264
THÀNH NHÀ THƠ
Phạm Bá Chiểu
Yêu em xinh tựa thiên thần
Anh ngu đến mấy cũng thành nhà thơ
16265
KIÊU
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh mà cứ đọc ra
Bao nàng rụng trứng như là rụng sung
16266
HÌNH PHẠT THÔNG MINH
Phạm Bá Chiểu
Những chàng nhậu nhẹt bê tha
Đêm về vợ phạt gấp ba… trả bài
16267
ƯA NGHÈO?
Phạm Bá Chiểu
Nghèo thì chẳng có ai ưa
Nhưng em nghèo vải, rất vừa lòng anh
16268
BẾN ĐÒ XƯA
Phạm Bá Chiểu
Em đi về chốn xa xôi
Bỏ sông, bỏ bến, bỏ tôi, bỏ tình...
16269
CHIỀU SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Gió bung chiều, dạt câu thề
Bến sông ai đó não nề nhớ ai
16270
CẦU QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Chiều ai khoác nắng trên cầu
Nghe sông hát khúc yêu nhau một thời
SÔNG NGƯỢC DÒNG
Phạm Bá Chiểu
Người đi theo gió phương nào
Mà tim... sông ngược nỗi đau thơ tình?
16232
CÂY ĐA, MÁI ĐÌNH
Phạm Bá Chiểu
Cây đa vẫn quấn mái đình
Chỉ không còn nữa đôi mình bên nhau
16233
CỎ TRANH QUÊ NHÀ
Phạm Bá Chiểu
Cỏ tranh phủ kín chiêm bao
Cắt về ta lợp hanh hao mái tình
16234
SÔNG MƯA
Phạm Bá Chiểu
Mưa rơi lất phất trên sông
Như trời rắc nỗi chờ mong xuống đời
16235
SÔNG NÚI QUÊ NHÀ
Phạm Bá Chiểu
Sông in bóng núi vút trời
Như tim in bóng một thời có nhau
16236
ANH GIÀU THƠ
Phạm Bá Chiểu
Gái chê anh chẳng có tiền
Anh khoe thơ lắm, nó liền yêu anh
16237
THƠ CHO VUI
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh củ chuối, củ khoai
Nhưng mà gái thích là đời anh vui
16238
GIẢN DỊ LỤC BÁT
Phạm Bá Chiểu
Lục bát, anh cóc cần cao
Nhưng đem tán gái, em nào cũng xiêu
16239
MỘC MẠC LỤC BÁT
Phạm Bá Chiểu
Lục bát anh chẳng phấn son
Nhưng mà gái thích, anh còn xuất chiêu
16240
VỢ ĐANH ĐÁ
Phạm Bá Chiểu
Lời em như búa, như đinh
Mặt mày anh quắt, thơ tình anh vơi
16241
VỢ SƯ TỬ
Phạm Bá Chiểu
Mỗi lần em nổi tam bành
Tình anh khiếp đảm, thơ anh khiếp hồn
16242
THÓI YÊU
Phạm Bá Chiểu
Ban ngày vợ nổi tam bành
Ban đêm dịu ngọt:-Xin anh trả bài
16243
MÂU THUẪN VỢ TÔI
Phạm Bá Chiểu
Vợ, ngày, đanh đá ai bằng
Vợ, đêm, lúng liếng, dịu dàng, nết na…
16244
THƠ CHÂN QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh lục bát nhà quê
Nhưng đem tán gái, hôn mê bao nàng
16245
THI SĨ SỢ VỢ
Phạm Bá Chiểu
Anh đây sợ vợ ai tày
Đành đem quát tháo đổ đầy vào thơ
16246
BÁN THƠ
Phạm Bá Chiểu
Anh đem lục bát bán chơi
Ai ngờ đắt giá, vợ cười mỏi răng
16247
KHI THI SĨ TÁN GÁI
Phạm Bá Chiểu
Em xinh như thể hoa lài
Anh đem thơ tán, chẳng ai dám giành
16248
ĐỜI ANH
Phạm Bá Chiểu
Đời anh bán mặt cho thơ
Bán thân cho vợ, bán mơ cho đời
16249
TÌNH THI SĨ
Phạm Bá Chiểu
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Lấy anh, em được một đời no thơ
16250
CÒN VIẾT
Phạm Bá Chiểu
Đời còn gái thích thơ hay
Anh còn vắt bút viết ngày, viết đêm
16251
EM
Phạm Bá Chiểu
Em cười cong cả hoàng hôn
Áo tung lưới bắt trọn hồn thơ anh
16252
LỤC BÁT TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Lục bát, anh chẳng học đòi
Chỉ cần gái thích là đời lên hương
16253
SAY CẢ THƠ TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Em đừng chớp mắt lá răm
Thơ tình anh uống, tháng năm say mềm
16254
NHỚ HÀ NỘI
Phạm Bá Chiểu
Sài Gòn tung tẩy nắng hồng
Nghe Hà Nội rét, anh lòng đóng băng
16255
SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Miễn cùng sóng bước đôi ta
Cuộc đời địa ngục hóa ra thiên đường
16256
VỢ CHỒNG
Phạm Bá Chiểu
Khắc nhau, nhà cửa u sầu
Hợp nhau thì lại rất đau… cái giường
16257
THI SĨ CŨNG KIÊU
Phạm Bá Chiểu
Họ kiêu lắm của, nhiều nhà
Anh nghèo, ở trọ nhưng mà thơ hay
16258
ĐƠN GIẢN TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu? Em chẳng cần cao
Chỉ cần đủ gạo là vào tim em
16259
THƠ THƠM
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh như thể mắm tôm
Ăn cùng thịt chó bỗng thơm lạ thường
16260
LẠ?
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh nào có hay gì
Những sao thả thính, gái ghì lấy anh?
16261
RẺ MÀ NGON
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh rẻ tựa bún riêu
Nhưng mà ăn phải, gái xiêu tới già
16262
ĐỨNG HÌNH THƠ
Phạm Bá Chiểu
Em xinh chi lắm mà xinh
Để anh Từ Hải đứng hình hồn thơ?
16263
THƠ ĐIÊU
Phạm Bá Chiểu
Thơ tình phải chút điêu điêu
Đem ra thả thính mới nhiều em mê
16264
THÀNH NHÀ THƠ
Phạm Bá Chiểu
Yêu em xinh tựa thiên thần
Anh ngu đến mấy cũng thành nhà thơ
16265
KIÊU
Phạm Bá Chiểu
Thơ anh mà cứ đọc ra
Bao nàng rụng trứng như là rụng sung
16266
HÌNH PHẠT THÔNG MINH
Phạm Bá Chiểu
Những chàng nhậu nhẹt bê tha
Đêm về vợ phạt gấp ba… trả bài
16267
ƯA NGHÈO?
Phạm Bá Chiểu
Nghèo thì chẳng có ai ưa
Nhưng em nghèo vải, rất vừa lòng anh
16268
BẾN ĐÒ XƯA
Phạm Bá Chiểu
Em đi về chốn xa xôi
Bỏ sông, bỏ bến, bỏ tôi, bỏ tình...
16269
CHIỀU SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Gió bung chiều, dạt câu thề
Bến sông ai đó não nề nhớ ai
16270
CẦU QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Chiều ai khoác nắng trên cầu
Nghe sông hát khúc yêu nhau một thời