Bài thơ TỪ TÂM TỰ KHẮC MUÔN VÀN THẢNH THƠI - Thanh Sunshine

TỪ TÂM TỰ KHẮC MUÔN VÀN THẢNH THƠI
Tác giả: Thanh Sunshine

Đưa tay hái một đóa sen
Mỉm cười... thế sự rối ren thế à?
Thì ra giữa chốn Ta Bà
Người quên hai chữ thật thà quá nhanh
1648691038793.png


Niềm vui vốn rất mong manh
Cuộc đời cũng tựa lá xanh trên cành
Những ngày nắng ấm long lanh
Cũng đâu thiếu được giọt gianh mưa dầm

Cà phê nhấp ngụm trầm ngâm
Ngọt trong vị đắng âm thầm xót xa
Quẩn quanh dâu bể là nhà
Lợi danh thác xuống xũng là hư vô

Tầng tầng lớp lớp xô bồ
Giàu - nghèo sau cũng nấm mồ như nhau
Oán than chấp khổ thêm sầu
Tham sân tranh đấu cưỡng cầu được chi?

Hơn thua gì chút nhất nhì
Lỡ đâu mai sẽ chia ly cuối trời
Sao không mến tặng những lời
Yêu thương san sẻ để đời an vui

Bỏ buông nước mắt ngậm ngùi
Quên luôn những lúc rủi xui lỡ làng
Mặc luôn đàm tiếu thế gian
Từ tâm tự khắc muôn vàn thảnh thơi.

07/10/2021
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom