XIN NGƯỜI
Tác giả: Thanh Sunshine

Xin người đừng tự trách mình
Đừng vì thế thái nhân tình mà đau
Xin người đừng giữ âu sầu
Tim kia ai cứa, rất mau sẽ lành

Xin người đừng cố phân tranh
Dày vò giữa chốn không thành lụy bi
Xin người đừng để họ khi
Rồi quên mất lẽ “ai vì… vì ai…”
1648691243638.png


Xin người đừng lỡ tương lai
Mình không tự gắng, chẳng ai thương mình
Xin người đừng nặng chữ tình
Hãy quên những kẻ vô tình ghé qua

Xin người đừng quá vị tha
Dại khờ để mặc người ta trêu cười
Xin người đừng bởi một người
Mà không thấy những tuyệt vời ngoài kia

Xin người đừng giữa đêm khuya
Thở than vì chuyện cách chia đôi lần
Xin người đừng mãi phân vân
Ngày mai nắng sẽ xua dần bóng đêm.

26/10/2021
 
Sửa lần cuối:

Lê Việt

Member
CÓ GÌ MÀ PHẢI LUẬN BÀN ĐÚNG SAI
Tác giả: Thanh Sunshine

Dạ thưa sống ở trên đời
Hơn nhau chỉ ở nụ cười thế thôi
Người ngụy tạo, kẻ thảnh thơi
Bon chen thành mớ sầu cơi chất chồng

Bán đi phần số mấy đồng?
Nặng nề một gánh long đong lãi về
Người khôn dại, kẻ khen chê
Vừa lòng đâu xuể trăm bề thị phi

Sinh ở trần thế chỉ vì
Làm người một kiếp rồi đi nhẹ nhàng
Vật chất chẳng thể tha mang
Tiếng điều cũng chỉ sang ngang một dòng

Ngoài kia mang thước đo sông
Ý trời khó đoán, ý lòng khó tra
Đắng cay dâu bể là nhà
Ngọt bùi cũng sẽ chỉ là hư vô

Nghiêng nghiêng người phác, kẻ đồ
Thẳng ngòi họa giấc Nguyệt hồ Vân tan
Trăm năm hoa nở sẽ tàn
Có gì mà phải luận bàn đúng sai...

12/03/2021
Phạm Trần Hồng ThanhBài thơ rất tuyệt vời. Một triết lý nhân sinh muôn đời đúng! Cảm ơn anh đã ban tặng cho đời bài thơ hay!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom