Bài thơ EM CHẲNG CẦN NHỮNG HẠNH PHÚC DỐI GIAN Tác giả: Thanh Sunshine

EM CHẲNG CẦN NHỮNG HẠNH PHÚC DỐI GIAN
Tác giả: Thanh Sunshine

Em chẳng cần những hạnh phúc dối gian
Những lời hứa bâng quơ đẹp lòng nhau giây lát
Chẳng cần nhà lớn, xe sang, hay vàng bạc
Những vật chất bên ngoài xa xỉ giống như anh

Em chẳng cần chút tình cảm mong manh
Lúc thiếu – thừa, lúc ấm nồng – tàn lụi
Cũng chẳng dám mong mỗi khi lòng buồn tủi
Có thể nương nhờ, nhận một chút thương hại từ anh
1648871336618.png


Em chẳng cần đời đẹp giống như tranh
Chỉ mong những tháng ngày sau hai sắc màu trắng – đen không lẫn lộn
Để khi em lạc bước giữa muôn vàn hỗn độn
Sẽ tìm thấy được chân thành, chút từ ái thật tâm

Em chẳng cần phải gắng cam chịu âm thầm
Cũng chẳng cố níu ghì một ánh nhìn chưa bao giờ nhìn lại
Nên không thấy được tim em nhói đau nơi ngực trái
Anh đã vô tình, em cũng chọn cách sống vô tư

Em chẳng cần giống như một tiểu thư
Đài các, đoan trang, có người hầu nhàn nhã
Em sẽ chỉ là em, mạnh mẽ, không khóc vì kẻ lạ
Vui vẻ, nói cười, chân mỗi bước thong dong.

06/11/2021
 

Lê Việt

Member
Chào bạn Hồng Thanh! Thơ bạn rất hay. Mình có ngâm, đọc thơ bạn rồi tải lên YouTube được không bạn?
 
Rất vui vì bạn đã thích thơ mình. Vui lòng khi sử dụng cả bài hoặc trích dẫn thì để rõ tên bài, tên tác giả nhé. Trường hợp úp Youtube thì gửi link cho mình. Chúc bạn luôn vui. ❤
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom