Bài thơ MAI TÔI CHẾT - Tác giả: Thanh Sunshine

MAI TÔI CHẾT
Tác giả: Thanh Sunshine

Mai tôi chết đừng giả vờ than khóc
Cũng xin đừng kèn trống nhạc rền vang
Đầu không cần vành khăn trắng đeo tang
Kinh cầu siêu tiễn nghìn thu vĩnh biệt

Mai tôi chết chẳng mong cầu thương tiếc
Phận bèo trôi lấm sương gió bụi trần
Xong kiếp người nhẹ nhàng cả xác thân
Không đau đớn, không nghĩ suy phiền não

IMG_20220415_202528.jpg


Mai tôi chết rời cõi trần thực ảo
Lúc sinh thời đối đãi chẳng ra sao
Hà cớ chi thác xuống mỗi huyệt đào
Lại ngày ngày thắp nén hương khấn vái

Mai tôi chết thôi người đừng nhắc lại
Di vật xưa cùng đất hãy vùi sâu
Chuyện tại thế nhắc lại chỉ thêm sầu
Bỏ qua hết hồn sớm ngày giải thoát

Mai tôi chết những buồn vui mất mát
Chớp mắt thôi cát bụi sẽ xóa mờ
Đời trôi nhanh thoáng như một giấc mơ
Lúc nhẹ nhàng khi bàng hoàng đáng sợ

Mai tôi chết, xem như là hết nợ
Trả hình hài, trả tình cảm thế nhân...

11/05/2020
 

417_191_

Well-known member
SỐNG NAY CHẾT MAI

Mai tôi chết khỏi khóc đau thương
Cũng bỏ kèn đồng, trống ễnh ương
Mãnh trắng khăn tang cầu bỏ được
Cầu kinh vĩnh biệt, dẹp lư hương

Mai tôi chết cũng khỏi nôn nao
Bạc phận cần chi võng lộng cao
Kíp chó đời người nhanh mục ruỗng
Cầu chi tấm áo tựa hoàng bào!

Mai tôi hết hít thở khí trời
Hết nhục, thương đau suốt cuộc đời
Huyệt tận đào sâu chôn thật tận
Vinh quang thế chỗ sắp mê tơi

Mai đây chết, rũ bỏ ưu sầu
Kĩ niệm vùi đi, lấp thật sâu
Tại thế cho qua đừng nhắc lại
Và là để kíp mới bắt đầu

Mai đã chết, hết mất buồn vui
Cát bụi nhanh thôi, xóa phủ mù
Thoảng giấc mơ đời trôi mông mị
Bay qua chớp mắt đến vô hư
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom