Bài thơ Vay chữ vay thơ - Phùng Hạnh Phúc

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Vay chữ vay thơ​

Tác giả: Phùng Hạnh Phúc

Vay "Gì" sao lại không vay
Anh đi vay chữ chẳng hay chút nào
Chữ dài, chữ thấp, chữ cao
Làm sao vay hết đem vào trong thơ ?

Đêm về đang tỉnh đang mơ
Bỗng dưng em ấy làm thơ gợi tình
Ô hay cảm thấy giật mình
Chắp vần nối chữ thình lình xem sao ?

Chắc là có kẻ hầu bao
Đêm khuya khó ngủ gửi trao bạn tình
Yêu thơ yêu cả bóng hình
Yêu em anh muốn chúng mình làm thơ

Mùng bảy trăng tỏ trang mờ
Tết thời đã hết nhưng giờ còn xuân
Tuổi nay đã quá lục tuần
Vẫn còn yêu lắm chắp vần nối thơ

Thơ tình vừa thực vừa mơ
Ai cho vay chữ làm thơ bao giờ
Phải chăng tình trội bất ngờ
Già rồi cảm thấy đơn cô thì buồn

Mơ mơ, tỉnh tỉnh dậy luôn
Thôi làm mấy nhịp đỡ buồn em ơi
Hai ta cách biệt phương trời
Em miền sông nước còn tôi xứ Đà

Mười hai bến nước em qua
Ngàn hoa Dalat xót xa đã từng
Gió ngàn gi vút rừng thông
Cao nguyên lộng gió biết chừng nào ngơi

Thôi đành phải chạy em thôi
Thơ thơ, thẩn thẩn đơn côi một mình
Vay thơ có lẽ chưa cần
Vay người chia sẻ những vần thơ hay

Giờ này chắc có người say
Say trong giấc ngủ giải bày cùng ai ?
Vui thôi viết tý thơ hài
Còn ai thức giấc cho vui ấy mà

Hạnh Phúc vui cửa vui nhà
Vui Trang Dalat ngàn hoa được rồi
Còn xuân xin chúc mọi người
Sống vui, sống khỏe cho đời thăng hoa

Cho tươi trẻ đỡ chóng già
Cho duyên bạn thắm, cho ta cho đời
Đêm khuya xin chúc mọi người
Ngủ ngon bạn nhé mai rồi làm thơ

Bao giờ cho đến bao giờ
Yêu thơ ai nỡ vay thơ hỡi trời !?
Thôi đành ! Tạm dừng bút thôi
Bye bye bạn hữu những người yêu thơ.

Vay chữ vay thơ - Phung Hanh Phuc.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom